Vụ án Kim Jong nam bị ám sát tại sân bay quốc tế hình như đang đi vào ngõ cụt. Mọi người đang ví vụ này cũng như vụ máy bay MH370 bị mất tích cách đây ơn 3 năm. Ngoài 2 cô gái nước ngoài là người Việt và Indonesia, chưa một nghi phạm chính nào bị tóm cổ.
Nghi phạm Triều Tiên đang trốn lệnh truy nã của cảnh sát Malaysia được cho là đang ở thủ đô Kuala Lumpur.
Nghi phạm Kim Uk-il được cho là lẩn trốn ở đại sứ quán Triều Tiên.
Môt người đàn ông đang bị cảnh sát Malaysia truy nã nhằm phục vụ công tác điều tra vụ Kim Jong-nam đã được phát hiện cách đây ít ngày ở đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur. Đáng chú ý, người này khi bị phát hiện đang thảnh thơi chơi bi-a trong khuôn viên sứ quán.
Ngày 20.3, hãng tin All-Nippon trực thuộc đài Asahi, Nhật Bản công bố đoạn video một người giống hệt Kim Uk-il đang chơi bi-a ở tầng hai đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur. Kim Ul-il là một nghi phạm đang bị truy nã để thẩm vấn liên quan tới cái chết của người được cho là Kim Jong-nam.
Đầu tháng 3, một thông báo đã được phát đi nhằm truy nã Kim Uk-il, 37 tuổi, nhân viên hàng hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo. Ngoài ra, cảnh sát Malaysia đang truy tìm hai nghi phạm khác là Kwang Hyon-song, 44 tuổi và Ri Ji-u, 30 tuổi. Hai người này được cho là đang lẩn trốn ở đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.
Bốn người Triều Tiên khác bị tình nghi liên quan tới vụ việc tấn công chấn động hôm 13.2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur được cho là đã về Bình Nhưỡng. Công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol khi đó bị 2 phụ nữ đầu độc và chết sau đó ít phút.