Song song với chuyện này, tôi chợt nhớ đến Thổ và ngành du lịch...chỉ cần Erdogan khùng điên chửi mắng bà Merkel thôi là dân Đức 0 thèm đến Thổ du lịch nữa...ai chịu thiệt thòi thì chẳng cần phải là chuyên gia kinh tế cũng sẽ dễ dàng nhận ra...huống hồ là Mỹ bao gồm cả một hế thống dây chuyền như các hãng hàng không, ngoại tệ, kinh doanh bán hàng lẻ, thời trang vv...và còn nhiều nữa...thất thu là chuyện nhỏ mà thất nghiệp mới là chuyện lớn...Nếu cứ tiếp tục có những sắc lệnh loại này (như về mậu dịch mới đây) thì nội loạn sẽ 0 còn bao xa nữa...buồn cho dân Mỹ ghê...nhất là những người cứ hoài niệm cho rằng Mỹ là số một, xưa rồi...bây giờ thức thời thì fải chia đều quyền lực mới mong giữ được thế thượng phong trước cha con họ Tập...Nga thì ngáp ngáp, với Putin thì chỉ ngăn chận cho có lệ sự phá sản của Liên Bang Sô-Viết cũ mà thôi....đói thì đi xâm lược nước anh em láng giềng cũ cho vui, chứ nào dám đụng đến NATO đâu...ngu gì...Cha con họ Tập đang chờ ngày đó mà chiếm luôn Nga thì khỏe rồi...
|