View Single Post
Old 04-03-2017   #5
kietkml
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Nov 2008
Posts: 4,423
Thanks: 243
Thanked 1,683 Times in 1,097 Posts
Mentioned: 160 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1584 Post(s)
Rep Power: 22
kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7
kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7
Default

Từ xưa tới nay mình rất lấy làm lạ, chưa bao giờ mình nghe hoặc thấy một tổ chức nào đưa ra*"về việc bọn giặc miền bắc vào đánh và cướp miền nam để mà mổ xẻ" Miền nam suốt hai mươi năm cố thủ cuối cùng cũng thất thủ còn bị thế giới lên án. Mình phải luôn nói lên mãi, để cho con em thế hệ sau chúng mới hiểu đuợc miền nam bị bứt tử như thế nào. Hình như họ có né kg muốn đề cập về vấn nạn ấy! Mỗi khi mình nghe thì vnch và csvn đụng độ đánh nhau thế này thế nọ, cuối cùng chính quyền vnch giải thể*(thua) với đủ thứ lý do, và hết 60 phần trăm người dân miền nam ủng hộ và nuôi csvn. Thử hỏi như thế thì làm sao thế hệ sau hiểu được những khúc mắc ấy! Mặt khác sẵn có để tài trên mình cũng nói luôn, và mình cũng chấp nhận bị ném đá! Người dân miền nam, hội đoàn*, tôn giáo mình rất là bạc bẻo đối với những người lính vnch! Họ chỉ biết ít kỷ riêng tư, cho bản thân và gia đình họ mà thôi.
Chưa bao giờ họ từng nghĩ qua và cảm ơn những người phải âm thầm đổ xương máu để bảo vệ tổ quốc và cho gia đình họ được chăn êm nệm ấm. Mỗi khi có dịp dưỡng quân, họ nhìn những người lính vnch như những hung thần! Nhưng họ có biết đâu những người lính đó lúc nào cũng ở trong bóng tối và cô đơn như thế nào? Nếu bạn nào có thân nhân ở trong quân ngủ(sư đoàn) thì chắc các bạn biết, thường khi là ở trong rừng, đôi khi hai tuần cha thấy được ánh sáng mặt trời. Bởi vì họ bị những người lính địa phương và cảnh sát địa phương làm những chuyện xấu, cho nên bị tuyên truyền và xấu đi cả một quân lực vnch. Bởi vậy mình nói chỉ tội cho 40 phần trăm còn lại, phải chịu khổ cho tới hôm nay! Còn số 60 phân trăm kia thì kg còn gì để nói nữa, cũng có*thể trong đó cũng có giòng họ của mình trong đó cũng kg chừng, nhưng WHO CARE!!!!!!!!!! Not my problem!! hehe
kietkml_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to kietkml For This Useful Post:
LosAngelesLakers (04-11-2017), RealMadrid (04-03-2017)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11261 seconds with 10 queries