Quote:
Originally Posted by whuynh
Bắc Kinh coi Việt Nam cũng như vậy. Nên mới có câu "Môi hở, răng lạnh". Ở đây, Việt Nam là môi, và Bắc Kinh là răng (không có trường hợp ngược lại bao giờ).
Cho nên bằng bất cứ giá nào hay căng thẳng ra sao giữa Bắc Kinh và Hà Nội, China luôn giữ không để VN ngã về một thế lực khác (Mỹ).
Hiểu được điều này, sẽ thấy rằng tiến trình dân chủ hóa, và loại bỏ chế độ Cộng Sản ở VN khó lòng mà xãy ra trong tương lai gần, hay ít nhất là lúc này.
Có thể đời tui vẫn chưa thấy thay đổi tốt cho VN. Sự thật buồn phải vậy không? Nhưng chúng ta vẫn phải sống và hy vọng.
|

Mình cũng nghĩ vậy .Mỹ lâu nay chưa thể thẳng tay với bắc Hàn ,cũng vì ngại Chệt nhúng tay vào mà thôi .Chệt cộng thì không bao giờ muốn bắc Hàn và Việt Nam có sự thay đổi .
Chỉ khi nào không còn Chệt cộng ,thì mới kéo theo VN và bắc Hàn có sự thay đổi về chính trị .