Quote:
Originally Posted by soft_c_hard
|
Thật ra câu đó cũng đâu có sai đâu bro. Không biết bên Âu thì sao, chứ ở Mỹ, nếu mình cần cấp cứu hay gì gì thì lại emergency room của nhà thương gần nhất cho dù mình có bảo hiểm hay không. Theo luật thì họ phải nhận mình. Trong khi ở đó, nếu mình không có bảo hiểm và không có tiền thì mình apply cho mấy chương trình medicaid hay medicare gì gì đó (medicare là cho người già mà thôi). Còn nếu mình làm lương OK cao mà không có bảo hiểm thì mai mốt nó gửi bill tới nhà mình hà rầm haha; nếu không trả thì nó gửi tới collection. Đối đế quá thì khai bankruptcy (phá sản) haha.
Còn ở trong nước thì cho dù trường hợp bêt đến đâu, khi tới nhà thương mà không có tiền hay bảo hiểm thì nó đuổi ra ngoài, không có sự nhân đạo ở đó. Mothertruckers! hahaha