Quote:
Originally Posted by laughster
Hmm, chuyện này em thật tình không rành. Người trong nghề (nuôi gà lấy trứng) thì chắc biết chứ người bình thường như mình thì chắc không ai để ý. Nhưng anh nói đúng là nếu muốn chắc ăn thì không ăn trứng, period, để khỏi ăn nhằm.
Nhưng em đọc ở đâu đó nói là, quan trọng là cái intent của mình. Nếu mình vô tình ăn mặn hay sát sinh thì không sao, nhưng thuyết đó nghe không vững haha. Nên nếu muốn chắc chắn nhất thì đừng ăn.
Nhưng em không hiểu tại sao có nhiều món ăn chay nhưng họ làm bề ngoài giống y chang đồ ăn mặn (giả cá kho, giả thịt kho, giả tôm chiên, etc...làm bằng tàu hũ ky). Đã quyết lòng ăn chay thì tại sao phải làm những món như vậy để tự lừa dối cái lưởi của mình? Nếu ăn mặn thì ăn mặn, ăn chay thì cứ làm đồ chay (bên trong lẩn bề ngoài). Có vài lần em muốn hỏi người mua và người ăn những món đó nhưng sợ phật ý họ nên không dám hỏi hahaha
|

Nếu đã nói ''ăn chay'' thì người chĩ ăn thực vật, tất cã những gì liên quan đến động vật sẽ không động đến.
Có người tự cho mình là người ăn chay lại tìm những món ''chay'' đặt tên quá ''mặn'' Thí dụ: Heo quay chay, sườn heo xào chua ngọt hay, cá hấp chay... V.V...
Có nghỉa là miệng ăn chay nhưng trong đầu óc họ không ''ăn chay''. Chĩ là tự mình dối mình. Có người cho là ăn chay trường lâu quá sinh ra ngán làm ''đồ ăn chay'' đặt tên ''mặn'' cho dở ngán thì đó hoàn toàn là những lời ngụy biện.
Nói như vậy thì khi một người ăn cục thịt bò thì họ nói là ''tôi đang ăn tàu hủ'' thì người đó cũng có thể tự xưng là người ăn chay. Còn một người tự cho là mình người ăn chay, khi ăn tàu hủ chắm tương thì lại nghĩ là mình đang ăn heo quay chắm nước mắn. Chay là chay, mặn là mặn đừng nên lẩn lộn
Ăn chay do tấm lòng của mình, nếu làm được thì tốt còn không làm được thì đừng làm không một ai bắt buộc.
Cách ăn uống không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của con người khi ra đường xử xự với đồng loại như thế nào, khi đó kẻ tốt người xấu ai ai cũng nhận ra.
Thanks laughster