Quote:
|
Thủ lĩnh phe đối lập Kem Sokha khẳng định sẽ không có biến động nào nếu đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) giành chiến thắng.
|
Tất nhiên là đúng rồi. Nghe kỹ lời nói đó đi. CNRP của hắn mà thắng thì hắn gây biến động làm chi? Còn nếu thua là chuyện khác.
Hun Sen tuy cũng sợ Tàu, nhưng vẫn còn đối thoại được với VN. Còn đảng CNRP chỉ một lòng phục tùng China, được Tàu cố gắng hỗ trợ nên mới lên tranh giành với Hun Sen nổi như hôm nay.
Kem Sokha là đàn em của Sam Rainsy, 2 tên này ganh ghét hận thù VN đến xương tủy. Khi còn trong thời vận động trước khi lập ra cái đảng chết tiệt CNRP thì chúng đã lập ra lời nguyền trong nhóm sinh viên Miên rằng:
-
"Bổn phận của mỗi người Miên là phải làm sao cho một gã yuon phải thành một nô lệ và một mệ yuon phải thành một gái điếm."