Quote:
|
Hãy ghi nhớ: Người ta thường chết vì hậu quả của sự sợ hãi, chứ ít người chết vì nguyên nhân gây ra nỗi sợ hãi.
|
Bà con nhớ là đừng có ghi nhớ như vậy nhé.
Đúng là có những trường hợp do nạn nhân vì sợ hãi và gấp rút nên gây ra những quyết định sai lầm khiến cho mất mạng.
Nhưng nguyên nhân phụ chết vì làm sai, không có thấm gì so với nguyên nhân chính khiến người ta chết cả.
Bình tĩnh giải quyết vấn đề, đôi khi sẽ cứu được mạng mình, nhưng lý do chính cũng là do khi đó chúng ta VẪN CÒN CÓ ĐUỜNG THOÁT.
Chứ còn các tai nạn khi ập đến, thì hầu như chúng ta đã kẹt trong tình cảnh rồi, chít ngắc! Cần bình tĩnh "xử lý" là chuyện cuối cùng nên làm, chỉ vậy thôi.