View Single Post
Arrow Texas: Cụ bà 82 tuổi bị giam vì giằng co với nhân viên phi trường
Old 06-04-2017   #1
june04
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
june04's Avatar
 
Join Date: Oct 2014
Posts: 68,800
Rep Power: 79
june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6
Cụ bà Texas không cho nhân viên phi trường tịch thu lọ dầu. Cụ bà 82 tuổi giằng co với nhân viên phi trường và bị giam 2 tiếng. Cụ đã nhận lỗi và được thả ra trong tình trạng sức khoẻ không tốt lắm.

Một cụ bà 82 tuổi, cư dân Texas, bị bắt giam chừng hai tiếng sau khi giằng co với một nhân viên an ninh phi trường ở Kansas.

Nội vụ bắt đầu hôm Thứ Tư khi nhân viên cơ quan TSA làm việc tại phi trường Eisenhower International Airport ở Wichita, tìm cách tịch thu của cụ Lila Mae Bryan lọ dầu bôi tay, có dung lượng 3.4 ounce, quá mức cho phép mang theo lên phi cơ.


Cụ bà Lila Mae Bryan.

Phát ngôn viên TSA cho hay, theo thủ tục, nhân viên cơ quan xét túi xách của cụ khi cụ đi qua máy rà và còi báo động reo, từ đó họ tìm thấy lọ dầu bôi tay.

TSA nói, cụ xông tới tấn công người nhân viên khiến cảnh sát phi trường quyết định bắt giam cụ.

Hôm Thứ Sáu cụ Bryan bày tỏ sự bối rối khi lên tiếng xin lỗi trong cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn AP, cụ nói: “Tôi không tin tôi đã làm như vậy.”

Cụ giải thích hôm đó cụ quên uống thuốc trị chứng tâm thần phân liệt. Cụ nói cụ “thường rất giỏi” trong việc nhớ uống thuốc nhưng do suốt đêm đó cụ mất ngủ và cũng do quá đuối sức trong chuyến đi ngày hôm trước.

Cụ ông Silas Bryan nói, hôm trước họ đến nông trại gia đình ở Kansas, rồi ăn tiệc mừng kỷ niệm 65 năm bạn học cùng khóa của cụ bà; đến khi về cụ bà cầm lái suốt chặng đường dài vì cụ ông bị bệnh run tay không lái được.

Cụ bà Bryan bị nhốt gần hai tiếng để cảnh sát làm thủ tục chụp hình, lăn tay, và sau đó được cho về. Cụ nói cụ chưa bao giờ bị nhốt tù, “tôi nay đã trở thành bà, thành cố rồi.”

Cụ thêm rằng cụ “rất hối tiếc về điều đã xảy ra” và rằng nếu chuyện ấy xảy ra lần nữa thì cụ sẽ bảo với nhân viên TSA hãy đem vứt lọ dầu ấy đi hoặc giữ lấy mà dùng vì phẩm chất tốt lắm.
june04_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	3.jpg
Views:	0
Size:	36.0 KB
ID:	1049905  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px