Hoa Kỳ sẽ không dễ gì bỏ qua vụ Triều Tiên giam giữ một công dân Mỹ hôn mê,đến khi được thả thì qua đời.Một văn phòng ở Ohio đã bắt đầu điều tra cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier.Theo các bác sĩ chẩn đoán trước đó cho rằng anh đã bị chấn thương thần kinh nghiêm trọng.

Justin Weber, phát ngôn nhân văn phòng Coroner của Quận hạt Hamilton cho biết văn phòng đã chấp thuận điều tra vụ này và sẽ cung cấp thêm chi tiết trong một cuộc họp báo sau này.
Cha mẹ của anh Warmbier không cho hay vì lý do nào mà con trai họ từ trần, chỉ nói cách đối xử quá khủng khiếp của Bắc Hàn đã khiến con của họ không cầm cự nổi, còn các bác sĩ thì cho hay “anh đã bị chấn thương thần kinh nghiêm trọng”
Warmbier trở về Ohio vào ngày 13 tháng 6, sau khi bị giam cầm trên 17 tháng ở Bắc Hàn. Vào tháng 3 năm 2016, tòa án Bắc Hàn kêu án 15 năm khổ sai. Được biết sau khi có bản án, Warmbier bắt đầu bị hôn mê một cách khó hiểu.
Các bác sĩ Hoa Kỳ cho biết “anh bị mất tế bào não khá nhiều, đồng thời các bắp thịt rất yếu, co duỗi khó khăn tay chân. Hai mắt mở và thỉnh thoảng có chớp, song dường như anh không hiểu mọi chuyện xung quanh và không có phản ứng khi có ai bảo anh làm cái gì đó”
Trạng thái “tỉnh táo một cách bất động” (unresponsive wakefulness) là từ ngữ mới trong y khoa mô tả một dạng sống thực vật kéo dài, bệnh nhân mở mắt nhưng hoàn toàn bất động. Bệnh nhân có hy vọng sống sót và hồi phục với điều kiện não đừng bị thương tổn quá nặng, như trường hợp của Warmbier.