Một người đàn ông cầm dao với tinh thần vô định đi vào đồn cảnh sát Huai Khwang, Bangkok, Thái Lan khiến nhiều người hoang mang lo sợ không biết làm cách nào. Một cảnh sát đã giải quyết vụ việc ngon lành và không ai bị thương, người cầm dao con ôm lấy cảnh sát xin lỗi.
Cảnh sát trẻ Anuruth Mali cho biết: "Người đàn ông cầm dao trên 45 tuổi và từng là một nhạc sĩ. Hiện tại, ông ấy đang làm bảo vệ nhưng do đi làm 3 ngày mà vẫn chưa được nhận tiền lương, cộng với việc bị trộm mất cây đàn guitar nên đâm ra chán nản. Ông ấy nghĩ mình muốn làm người tốt cũng không được nên đã quá căng thẳng rồi cầm dao đi vào đồn cảnh sát, nhưng cũng không nghĩ sẽ làm hại ai cả.
Trong lúc đang cầm dao, ông ấy đã kể nhiều khó khăn và cả những muộn phiền, khó chịu trong suốt thời gian qua cho tôi nghe. Nghe xong, tôi bảo ông ấy cứ hạ dao xuống trước rồi sẽ tặng cho ông ấy một chiếc đàn guitar khác, đồng thời, sẽ mời ống ấy đi ăn cơm, uống nước và nói chuyện với ông ấy nữa. Cuối cùng, người đàn ông ấy cũng dần dần mềm lòng và yên tâm đưa dao cho tôi. Thấy vậy, tôi vội đón lấy con dao trước rồi mới đi lại ôm chầm lấy ông ấy. Sau đó, ông ấy cũng chắp tay cúi đầu xin lỗi những người có mặt tại đồn cảnh sát vì đã gây nên sự việc rắc rối như vậy".

Cảnh sát đã thuyết phục người đàn ông đưa dao cho mình rồi tiến đến ôm chầm lấy ông ta.
Ông Kamphon Ratprathip – trưởng đồn cảnh sát Huai Khwang đã có mặt ngay sau đó và quyết định sẽ đưa người đàn ông này đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện Somdet Chaopraya để giúp ông ta sớm bình ổn tâm lý.
Đoạn clip trên cũng đã được đăng tải trên trang fanpage nổi tiếng Newsner.com và nhanh chóng thu hút được 40 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24h. Các cư dân mạng đã để lại những lời khen có cánh dành cho cách giải quyết sự việc vô cùng sáng suốt và tinh tế của cảnh sát Anuruth Mali.

Chân dung vị cảnh sát khiến nhiều người ngưỡng mộ - Anuruth Mali.
VietBF © sưu tập