Trên chuyến bay từ Seattle tới Bắc Kinh, một hành khách có hành động hung hãn. Tiếp viên hàng không đã phải đập chai rượu vang vào đầu hành khách hạng nhất này. Tiếp viên của hãng Delta Airlines dùng cách này để trấn tĩnh hành khách hung hãn.
Vụ việc xảy ra trên chuyến bay Seattle - Bắc Kinh. Hành khách hạng nhất Joseph Daniel Hoodek bất ngờ lao ra cửa và bắt đầu kéo nắm đấm cửa.

Hiện trường vụ ẩu đả giữa tiếp viên và hành khách
Các tiếp viên với sự trợ giúp của hành khách đã cố gắng để đưa ông ta về chỗ, nhưng người này bắt đầu đánh họ và ném vào họ các chai rượu.
Để đối phó, một tiếp viên hàng không cầm hai chai rượu đánh vào đầu hành khách gây rối, nhưng chỉ đánh vỡ một chai.
Rõ ràng, kẻ gây rối đã không bị chấn thương nghiêm trọng mà bắt đầu đe dọa và hét lên: "Các người có biết ta là ai không?"
Kết quả là phi công quyết định trở về Seattle và nộp Hoodek cho cảnh sát.
Ông ta sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm hoặc phạt tiền 250 000 đô la.