Quote:
Originally Posted by koorlie
Việt Cộng có nhiều chiêu tṛ moi tiền quái lạ.
Trong miền Nam, nửa thế kỷ qua lo thu hoạch, CSVN bỏ xó cho các chiến sĩ nằm đó, giờ rục rịch Tân Sơn Nhất th́ dựng lên màn kịch khó hiểu.
Tân Sơn Nhất là phi trường quốc tế rầm rộ chào đón "đế quốc Mỹ" và "ngụy quân ngụy quyền" về ăn chơi, passport visa hộ chiếu thị thực th́ ghi tên khách du lịch chính xác từng chữ, để rồi chuyến bay nào cũng đáp lên đầu các chiến sĩ vô danh không tên tuổi này.
Mỹ Ngụy cầm iPhone đi qua đi lại, la lối chào đón ỏm tỏi bước trên xác các anh du kích nằm vùng câm nín, không biết các anh có biết ḿnh đă chết cho ai không?
Ngoài miền Bắc, chiến sĩ CSVN cũng chết như rạ trong 2 cuộc chiến Việt - Tàu 79 và 84. CSVN chôn các anh dính chùm trong các hố đầy ở Đồng Đăng và Lạng Sơn, cũng không màng ghi ra tên tuổi.
Và ngay trong hôm nay, khách du lịch khựa xếp hàng dài qua cửa khẩu đi du lịch rẻ và vào làm việc miễn thuế bên VN, trong khi đứng chờ phiên ḿnh th́ họ theo thói quen Trung Hoa khạc nhổ ra đầy trên mặt đất, có các anh nằm bên dưới.
Vinh danh người chiến sĩ vô danh anh hùng nhân dân CSVN, bị lùa theo lá cờ đỏ thí mạng ḿnh để tàn phá quê hương...
|


:haf ppy:
bọn chó nào phè phỡn ăn chơi, đánh golf, nhậu nhẹt trong hệ thống khách sạn nhà hàng cở 5 sao trong TSN, chúng lái golf cart chạy trên thân xác nón cối dép râu "sinh Bắc, tử Nam" miệng th́ chối bai băi không có lính Bắc việt trên chiến trường miền Nam....Giờ ḷi ra chôn vùi có cả ví da???? chắc vào chôm của lính Mỹ.....hahahahaa
Sao hồi đó chiếm đất phi trường làm sân gofl, xây cất không nói tới lính đặc công VC chết chùm ở TSN năm 1968????