Không riêng gì người lính VNCH mới biết kính trọng đám tang, cán bộ CSVN cũng làm vậy được.
Bữa đó trong quán nhậu, các cán bộ đang ngồi cụng linh đình ỏm tỏi thì nhìn ra bên ngoài quán thấy có một đám tang vừa đi tới.
Ông chủ tịch huyện chú ý nhìn đám tang giây lát, rồi đứng dậy kéo áo ngay ngắn đưa tay lên chào.
Các đồng chí ngơ ngác, hỏi ông:
- Đại ca mới thấy đám tang à? Xưa nay bọn chúng ta cho bọn chúng nó ra nghĩa trang nằm đều đều, sao hôm nay yếu lòng vậy. Bộ gặp đám tang người quen chắc?
Ông chủ tịch ậm ừ:
- À, thì quen, mẹ tôi chết mấy ngày rồi, hôm nay chị tôi đưa đi chôn. Nhưng tôi lỡ hẹn với các đồng chí ra đây rồi. Thôi để kỳ sau cha tôi chết thì tôi ráng thử xem có dự được không.
Nói xong ông ngồi xuống nâng ly lên:
- Tiếp tục nào các đồng chí, 1, 2, 3, dzô!!!
|