Thật ra cũng chẳng có gì để bàn luận, vì mọi việc đã quá rõ ràng...Ông Lê Mạnh Hùng và tất cả những người VN 0 fải là người tỵ nạn VN đúng nghĩa thì đương nhiên là vì họ nhờ Bác & Đảng mới sang đây được nên làm loa cho chính quyền CSVN. Còn lại thì là tôi và tất cả những người tỵ nạn VN chính trị thì đương nhiên là chống tất cả những gì liên quan đến bọn chúng. Chấm hết.
Trở về thực chất nội vụ, thì 0 ai có thể dung túng việc bọn CSVN "vô tư" bắt bớ người dân bất cứ nơi nào. Về luật pháp thì ông Thanh là người đang chờ xét đơn xin tỵ nạn chính trị. Nhưng một mai mà được công nhận thì tôi cảm thấy quá xấu hổ cho người tỵ nạn chính trị nói chung ...vì ông Thanh là một đảng viên và một phần tử nguy hiểm cho sự tự do dân chủ. ACE thử nghĩ xem: nếu bây giờ tất cả những tên cán bộ từ cao cấp đến hạ cấp (!) đều đến Đức và lếu láo xin tỵ nạn chính trị như ông Thanh thì sao? Đức hành động khác Mỹ nhiều...
Tuy nhiên, căm phẫn hay gì nữa thì chúng ta nên nhìn nhận rằng lợi nhuận kinh tế/thương mại luôn luôn đặt trên công lý hoặc logique...thành thử theo tôi, bàn luận cũng chỉ là phiếm luận cho vui cửa vui nhà, theo đúng nghĩa tự do ngôn luận là nói lên những điều mình nghĩ mà thôi...
..."Trong suy nghĩ của không ít người Việt ở đây, những cán bộ này lẽ ra có thêm trọng trách là bảo vệ an ninh cho cuộc sống của người Việt ở đây nhưng bản thân ông ấy cũng bị Đức mời ra khỏi Đức. Cho nên người ta cũng đặt ra câu hỏi liệu cuộc sống ở đây có bảo đảm an toàn hay không."...
---> xin lỗi đồng chí tý nhé: chúng tôi, những người tỵ nạn VN chẳng bao giờ mời các đồng chí ở đây cả ! 0 an toàn thì về VN mà hít thở 0 khí đạo tặc vô tư đi nào ! Ở bên này thừa tự do dân chủ thì các pác ăn no rửng mỡ phát ngôn như lợn chó thì kỳ quá đi mất !
Last edited by thangtram; 08-14-2017 at 09:53.
|