Ngày xưa thi đổ tú tài thì người ta gọi mình là cậu tú cô tú , còn thi rớt rồi cho dù mình có giỏi cở nào củng để đi lính binh nhì mà thôi . Tự nhận mình là giỏi mà chẳng có ai công nhận cả thì chỉ là cái danh ảo , càng đính chánh càng thấy thúi . Cái xấu hổ ở đây là chổ bị người ta rút bằng lại , có nghĩa là anh không xứng đáng . Có cơm ăn áo mặc là vui rồi , đâu cần phải tranh giành danh phận để chúng chưởi , hôm nay nó lôi mẹ mình ra chưởi , ngày mai không chừng tới phiên cha mình nửa đó , ngưng đi còn kịp . Chẳng phải ông hoàng nhạc sến mà là chính mình là sến ...không tin nhìn hình lại xem . Thật là tội nghiệp !
|