Quote:
Originally Posted by yupto8
Hahaha... tôi chỉ "lịch sự" với ai lịch sự; còn với lũ đào ngũ đầu trâu mặt ngựa thì không cần thiết vì... lũ mất dạy này mà nói lời tri thức thì làm sao nó hiểu?
|
hahah I couldn't say it better! Tao cũng đã lịch sự với mày lúc đầu nhưng nhiều đứa thích bị chửi lên đầu lên cổ thì anh cũng phải chiều tụi nó chứ sao giờ? hihihi Những đứa đầu trâu mặt ngựa, đá cá lăn dưa, đầu đường xó chợ, mất dạy chửi mẹ mắng cha ghẻ, hổn hào với người lớn tuổi thì đâu có xứng để người khác nói ngọt ngào với nhể? Nếu đi đâu cũng bị người phun nước miếng vào mặt thì cũng nên tự hỏi là lổi tại ai? Tại mình xấu xa bỉ ổi hay tại tất cả trong xã hội không ai hiểu mình?