Toàn thứ đỉ bút , văn nô dốt nát lải nhải : thứ nào tốt thứ nào xấu không chế và sản xuất dược một con ốc ra hồn ! mở miệng ra là láo, đầu óc thì lừa đảo , buôn bán thì không đạo đức.....
Dỉ nhiên ai lại không biết là nhửng máy như Macbook là tốt...., nhưng có chịu bỏ tiền nhiều để tậu nó không hay là đi lường gạt, xin xỏ, ăn xin người khác để có nó ??????
Đúng là thứ súc vật đầu óc chỉ muốn ăn xin, ăn chỉa mà không biết tự mình sản xuất được gì ! toàn xài tiền từ hút máu người khác ! ..... như làm thì không đóng thuế .... mà lại hảnh diện là người xài hàng hiêu ! không một chút tự trọng trong con người.
|