Thằng bắc hàn là thằng cùi, nó đâu sợ lở nữa. Nó không làm vậy sao để sinh tồn, có chết thì chết hết dân nó thôi. Vì hiện giờ dân nó đang chết dần chết dần vì nạn đói.
Mỹ đâu dại gì đi đánh nó để rồi nuôi cả đất nước nó đến suốt đời luôn. Nhìn lại Iraq, Syria, Libya... Mỹ tốn bao nhiêu tiền rồi, bây giờ vẫn phải nuôi chính quyền và giúp đỡ dân bên đó dài dài.
Nếu mà chiến tranh với thằng Ủn thì đéo có gì có lợi cho Mỹ, trừ khi đám liên hợp quốc bỏ tiền ra ở phía sau, hay thằng Nhật và Nam Hàn bỏ tiền ra...
Mấy thánh ở đây giỏi nói lắm.... ngồi chờ đi, xem thằng Ủ nó bắn khi nào hết đạn, chỉ cần chạm đến đất thuộc Mỹ là coi như Bắc Hàn bị xóa xổ trên bản đồ.
Mỹ đang chờ giống như thời Chiến Tranh TG 2 vậy, thằng Nhật đánh vào Pearl Harbor của Mỹ.
|