Anh chàng này nói như vậy thì chỉ có ngụ ý xây dựng. Tuy nhiên anh ta chưa từng bị người khác nạt vào mặt, thậm chí còn dùng từ ngữ khiếm nhã khi người khác có ý giúp mình.
Tất cả những lời hay, ý đẹp đều được đáp trả bằng những câu như:
"Chuyện của mình không lo, đi xía miệng vào chuyện người khác"
Hay là "Ở Mỹ muốn làm gì thì làm". Và đây là những câu nói có phần nhỏ nhẹ từ các cô. Và các anh chàng thì khỏi chê đến độ không dám nhắc đến.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Câu này không áp dụng được với đại đa số dân VC. Họ ăn to nói lớn và dùng từ dao búa quen rồi.
|