Quote:
Thông thường, đội hành hình có tên Federales gồm 9 tay súng thiện xạ, những người này cùng bắn một lúc. Ngoài ra, còn có người bắn phát thứ mười là một sĩ quan, nhắm vào một trong những bộ phận quan trọng trên cơ thể tử tù để chấm dứt sự sống cho kẻ bị hành quyết.
Ngày mà Wenseslao được đưa ra pháp trường là một ngày may mắn, chính xác, ngày 18 tháng 3 năm 1915. Tất cả 9 thành viên của Federales đã vào vị trí và đồng loạt bóp cò. Bắn xong, đội hành quyết Federales cho rằng Wenseslao đã chết nên bỏ đi. Mặc dù trong cơn đau dữ dội, Wenseslao cố chờ cho những người cuối cùng đi khỏi để rời khỏi hiện trường, tìm tới nơi an toàn.
|
Tử tù cho Federales hành quyết bị trói dính vào một cây cột và bị bịt mắt lại.
Bị bắn trúng 9 phát không chết chưa phải là phép lạ.
Mà chuyện anh sĩ quan thứ 10 bỗng dưng bỏ cuộc, kéo toàn bộ cả đám đi nhậu hết mới là lạ hơn. Để tử tù dính cột ở đó chơi, chắc họ muốn thử xem sau khi trúng một đống đạn hắn có tự cởi trói được không...