Quote:
trong phiên xử tháng trước, nhóm này phủ nhận những cáo buộc. Tất cả đều nói không phải là người khai thác gỗ mà chỉ là thợ cơ khí.
Bảy người này cho hay vào ngày xảy ra cuộc đột kích, họ được một doanh nhân người Campuchia gốc Việt thuê sửa chữa những xe tải bị hỏng đang đậu trong rừng.
|
Đương nhiên mấy anh là chốt thí rồi, số cây lớn này không thể nào băng biên giới Miên sang VN trót lọt được. Do đó chuyện cưa gỗ lậu này chỉ là chuyện bên Miên chứ không phải cưa cho VN. Nếu có chúa đảng nào giật dây từ bên VN thì cũng là mấy trự ngồi ẩn sau cái phone chứ đời nào cả 7 ông chủ lại xăn tay áo lên chui vô lao động ngay trong rừng cây.
Nhưng vai trò nào trong nhóm này cũng đều phải biết rằng mình làm cho tổ chức gian lậu, nếu đúng chỉ là thợ cơ khí thì lại càng ngu dại, ăn lương nhỏ mang rủi ro lớn. Khi Miên bắt mà lộ ra là dân VN thì chúng nắm cứng ngắc liền.