View Single Post
China Trung Quốc: Bám dưới gầm xe tải để gặp cha mẹ vì không có tiền
Old 11-26-2017   #1
sunshine1104
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: Feb 2015
Posts: 78,995
Rep Power: 90
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
2 bé trai bám dưới gầm xe suốt 90 km để gặp bố mẹ. Hai cậu bé không có tiền nên đã phải làm việc này. Suốt 3 tiếng dưới gầm xe và khi xe đi được 90km, hai cậu bé này mới bị phát hiện.

Theo Chinanews, sự việc xảy ra ngày 23/11 vừa qua. Một nhân viên trạm dừng xe đã phát hiện ra hai bé trai đang trốn trong khoảng trống dưới gầm một chiếc xe khách. Khi đó, xe đã đi được gần 90 km và mới dừng nghỉ lần đầu.


Hai bé trốn dưới khoảng trống dưới hầm xe, bám vào những gì có thể. Ảnh: Chinanews.

Hai bé mặt mũi, quần áo lấm lem bùn đất, tỏ ra khá sợ sệt. Khi được hỏi, một cậu bé cho biết đang học tiểu học tại một ngôi làng thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hai em ở nội trú trong trường, còn bố mẹ đi làm thuê ở thành phố.

Sáng sớm ngày 23/11, hai cậu bé đã rủ nhau trèo cổng trường, trốn ra ngoài bến xe để đi gặp bố mẹ. Do không có tiền và cũng không biết nơi bố mẹ làm nên hai bé đã liều chui vào gầm một chiếc xe khách. Hai bé nói rằng nhớ bố mẹ quá nên mới quyết định làm như vậy.


Hai cậu bé lấm lem bùn đất sau khi bị phát hiện ra. Ảnh: Chinanews.

Hai bé sau đó đã được giáo viên của trường đến nhận lại để đưa về khu nội trú.
sunshine1104_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cb1.jpg
Views:	0
Size:	44.3 KB
ID:	1138639   Click image for larger version

Name:	cb2.jpg
Views:	0
Size:	46.6 KB
ID:	1138640  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px