Thằng nầy nó muốn lấp liếm che đậy sự ngu dốt của thằng hồ chó! Chúng kg đọc thông được: LÀ thì chúng độc NÀ, đổi lại vần L thì chúng lại đọc qua vần N. LẾU LÁO thì chúng độc NẾU NÁO. Đây kg thể nói là tiếng địa phương được, tiếng địa phương chỉ nói thôi! khi đọc chữ thì kg được đọc thế, nhưng khi chúng đọc chữ thì cũng vẫn vậy. Còn miền nam tiếng địa phương là: ăn gồi, đi ga nhưng khi đọc chữ thì trở về đúng chính tả: ăn rồi, đi ra. Chứ có dấu học được chút đỉnh ngôn ngữ của khỉ khi sống chung với chúng trong thời chiến, nay đem ra bố náo, kg ai chấp nhận được. Rồi còn chỉ ra cái ngu của thằng hồ chó ra nữa, kg biết nhục mà còn lấy làm hãnh diện, hồ chó đúng là chột mắt làm vua xứ mù.
|