Cái này chắc là nói để cười chơi. Bên xứ TC thì mỗi ngã tư ngoài đèn giao thông thì mỗi góc ở ngã tư đều có ít nhất là một tên CS đứng để chỉ dẫn những đàn xe nhập vào lane nào. Cũng có nghĩa là 4 góc ngã tư thì có ít nhất là 4 tên CS. Nhìn vào thì thấy lạ, nhưng nếu không như vậy thì sẽ đụng xe mỗi 5 phút.
Cứ nghĩ xem, khi quẹo trái thì có nơi lên đến 6-7 lanes và nhập vào con đường chỉ có 2 lanes, nếu không có CS ở đó thì làm sao mà ngần ấy xe vào được. Thằng này ngồi đó vẽ được cả mũi tên mà không bị tụi CS vịn là chuyện quá lạ.
|