Một người đàn ông ở Texas ra tay giết chết vợ mình. Vừa qua người đàn ông này đã thừa nhận tội chặt đầu vợ mình trước mặt hai con nhỏ. Hiện người đàn ông đã bị kết án 52 năm tù với tội danh của mình.

David Dauzat, 24 tuổi, đã nhận tội giết vợ mình là Natasha Dauzat, 21 tuổi. Cảnh sát tìm thấy xác người vợ với hàng chục vết đâm. KWTX đưa tin David đồng ý nhận tội vì gia đình Natasha không muốn để hai đứa trẻ phải ra tòa và nhớ lại ký ức khủng khiếp đó.
Phụ tá luật sư Quận McLennan cho biết: “Họ không muốn hai đứa trẻ ra tòa và hồi tưởng điều khủng khiếp ấy.”
Cảnh sát đã đến căn nhà di động của hai vợ chồng tại Bellmead, một thị trấn phía Tây Bắc Waco vào tháng 8 năm 2016 khi nhận được yêu cầu kiểm tra căn nhà từ một thân nhân của gia đình.
Cảnh sát đã nói chuyện với hai vợ chồng bên ngoài nhà, họ tỏ ra “bình tĩnh và ngạc nhiên không hiểu vì sao cảnh sát lại đến.”
Nhưng 2 tiếng sau, người thân nhân đó đã báo cho cảnh sát rằng David gọi và nói hắn đã “giết bạn gái mình.”
Cảnh sát đã lập tức đến hiện trường và tìm thấy David với quần áo dính dầy máu. Hắn đã chặt đầu vợ mình trước mặt hai con 1 và 2 tuổi. Sau đó hắn đã bỏ đầu của vợ vào tủ lạnh.
Hai trẻ nhỏ không bị thương trong vụ việc.
Cảnh sát cho hay người phụ nữ đó chết vì “bị nhiều vết thương nặng và bị chặt đầu.”
David phải ngồi tù ít nhất 26 năm, trước khi đủ điều kiện xin phóng thích sớm.