Chắc không phải dân chúng thờ ơ bỏ rơi cho ông ta chết, mà do vì nhiều khi chúng ta thấy người ta ngủ gục nơi công cộng nhưng cũng không thể đánh thức họ dậy. Đời sống gấp rút, hành khách trên xe "tranh thủ" chợp mắt bất cứ lúc nào, phá họ mất giấc ngủ bất ngờ chỉ sợ là họ sẽ ngồi dậy chửi: "What the hell do you want, man??" Tư thế ngồi ngủ trên ghế xe thì biết làm sao, chứ như mà bị té xuống đất thì chắc chắn người ta đã bu vô giúp rồi.
Khác với ở Trung Cộng khi có người gặp tai nạn nằm gục xuống bên vũng máu, dân chúng đi ngang qua lập tức ngước mắt nhìn sang chỗ khác vờ như không thấy, rồi bước cho nhanh thêm để ra khỏi chỗ đó. Coi trong YouTube thấy mấy tên khựa đạp trúng máu nạn nhân thì liền đút tay vô túi ngước nhìn trời mây làm như không có để ý dưới đất, nhưng bước chân của hắn vẫn ráng chà chà trên mặt đất để xóa dấu máu ở đáy gót giày, thấy thật là man rợ...
|