Đúng là chuyện trớ trêu...giấu đầu lòi đuôi...Trump cho rằng sách toàn bố láo mà sao lại đi kiện Bannon thay vì Wolff bịa đặt? Nếu đúng theo logique con nít 3 tuổi thì Bannon fải là người kiện Wolff mới hợp tình hợp lý chứ hỉ...đằng này Bannon im lặng (biểu đồng tình) và Rebekah Mercer rút lui cho thấy đâu có lửa ắt nơi đó có khói...Wolff nhà ta từng nổi tiếng là viết theo sự suy luận chính mình, chứ ít khi dựa trên dữ kiện (theo Washington Post) và đi tìm sự thật, thành thử xem cho biết, chứ thưc hư ra sao mà Trump giận dữ chỉ có Trời mới biết ...chờ xem..kệ, đầu năm có chuyện theo dõi thay vì ngóng chờ Trump bấm nút cho dân Đại Hàn/Bắc Hàn chết bớt...
|