Quote:
Theo Dennis, việc hồi sinh người đông lạnh không còn là chuyện khoa học viễn tưởng.
“Không có lý do gì để không tin rằng chúng ta có thể sống mãi”, Dennis nói. “Nếu bạn có thân thể trẻ như hồi 20 tuổi, tại sao không sống thêm 100 năm nữa?”.
|
Ông Dennis này vẫn còn cố gắng quảng cáo trật cho người ta hiểu lầm.
Chuyện
"hồi sinh người đông lạnh", và chuyện
"giữ cho người sống trẻ mãi không già" là hai chuyện khác nhau.
Cho đông lạnh các tế bào còn sống, và làm ấm lên cho các tế bào đó hoạt động trở lại là chuyện sắp tới sẽ có thể làm được. Và company của ông này giỏi lắm cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu, nhưng hiện tại vẫn chưa thành công.
Còn giữ cho các tế bào không bị lão hóa hoặc không bị bệnh tật phá hủy là chuyện khác hẳn, khoa học vẫn chưa nhìn ra cách nào "possible" cả, tương lai mịt mờ.
Đem một ông già đi đông lạnh, chỉ là "delay the true death day" của ông ta là hết. Khi đem ra hồi sinh thì vẫn là ông già, ngày tháng còn lại của ông ta không nhiều như đứa bé mới được sanh ra.
Giống như play một cuộn phim video, rồi pause, rồi play tiếp. Phim chỉ chiếu thêm phần còn lại rồi hết. Công ty của ông Dennis không có khả năng rewind cuốn phim lại từ đầu. Và chuyện pause rồi continue của ông ta thì cũng chỉ là đang hứa hẹn mà thôi.