Hơn 20 nhân viên CIA đã biến mất, bị Tàu Cộng đưa đi khai thác hoặc là thủ tiêu luôn rồi.
Tổn thất này tự CIA gây ra chứ ai. Mướn mấy gã tên Chun, Zhen, Cheng, Li... cho nắm các tài liệu mật, rồi ngồi đó ngơ ngác vò đầu bứt tóc không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng cũng khó biết nước cờ của mấy anh Mỹ này, dở mả bị chuyện ở đâu khác nhưng sẵn dịp thì "làm thịt" một con cờ Chinese vô tội. Cho hắn vài năm tù nhẹ nhẹ thôi, nhưng được cơ hội "clean up" hết mấy tên Tàu trong nội bộ trừ hậu họa mai sau. Dù trong hiến pháp có cấm kỳ thị, nhưng nếu CIA không mướn dân Á Đông nữa thì cũng sẽ chẳng có ai chất vấn câu nào.
|