Nên nói là quá......."Tào Lao"
Từ khi nào người Việt Nam chỉ uống "Green Tea" và ngồi dưới đất khi ăn uống?
Green Tea chỉ được dân VC biết chưa đầy hai thập niên qua. Đặc biệt là người Việt Nam không hề có cái thú ngồi dưói đất để mở tiệc, có chăng là dân VC sau này.
Để lại thức ăn dư thừa là phép lịch sự?
Nguyên lý này từ đâu mà có vậy? Người lịch sự thì thà ăn ít, nhưng sẽ ăn hết những gì mình đã cho vào chén chứ không phải chừa lại thức ăn thừa để tỏ ý lịch sự. Lý luận này là của mấy thằng hám ăn, cứ đồ chùa thì cứ ráng kêu ra rồi bỏ mứa. Tuy nhiên, thời buổi hiện nay mà ăn còn dư ra ở xứ vẹm là chuyện không bao giờ có.
Ít khi ôm hôn?
lol.....Có chỗ nào giống nhau? Người Việt Nam có bao giờ gặp nhau ôm hôn? Chỉ có cái đám lãnh đạo chó gặp đám Liên Sô thì cũng tập cọ má, khổ nỗi mấy thằng Nga cao quá nên đám cẩu tặc VC chỉ hôn được vào háng.
Vậy mà cũng gọi là sưu tầm, bớt nhảm lại thì đúng hơn.
|