Quote:
|
Suốt từ năm ngoái tới năm nay, Tao Tao đã “đốt” hơn 23.000 USD số tiền mà bố mẹ cậu đã rất vất vả mới có thể dành dụm cho cậu chữa bệnh để đi mua vật phẩm ảo trong trò chơi điện tử.
|
Số tiền này được cha mẹ nó vay mượn và các tổ chức từ thiện cho mà, có đâu mà vất vả dành dụm.
Mấy loại từ thiện này nên dẹp hết. Tiền từ thiện nên đi vào account riêng chỉ có thể có transaction trả viện phí và thuốc men là hết, chứ còn đi thẳng vô tài khoản cá nhân là sẽ có vấn đề.
Quote:
Tuy mới chỉ thu lại được 1/3 số tiền mà cậu con trai đã tiêu vào các trò chơi khác nhóa nhưng cô Lai rất xúc động với hành động của Tencent và cô nhận lỗi vì đã không biết dạy con.
“Đây là lỗi của tôi. Tôi mong xã hội sẽ cho đứa trẻ ngu ngốc này một cơ hội”, người mẹ chia sẻ.
|
Phải chi có ai dạy cho bà Lai này trước khi bã dạy cho con của bã.
Đứa nhỏ có 10 tuổi, chỉ ham chơi game chứ không hiểu biết gì nhiều. Cha mẹ nó mới là kẻ tạo điều kiện gây ra chuyện này. Xã hội đã cho cặp cha mẹ "ngu ngốc" đó thêm một cơ hội rồi đó, chưa nắm đầu họ lại để điều tra là hên rồi.