Quote:
Đặc biệt là câu nói "Một ý tưởng mà không có kế hoạch cũng chỉ là một mơ ước viển vông" đã được khoanh tròn nổi bật như một lời mở đầu cho kế hoạch giết chồng táo bạo của Sofia.
Ngoài Sofia, Arun cũng có một cuốn nhật kí điện tử. Trong này, Arun cũng không ngần ngại bày tỏ tình yêu say đắm của mình dành cho Sofia. Arun viết: "Anh sẽ yêu em cho đến hơi thở cuối cùng của mình." Đến lúc này, cả hai không thể tiếp tục chối cãi được nữa.
|
Còn ai trồng khoai đất này.
Nhưng "nghi ngờ toàn bộ" thì cứ nghi, chứ trong cách điều tra một vụ sát nhân thì còn phải có thêm nhiều chi tiết khác.
Tìm thấy nhật ký thú nhận chuyện tình lén lút thì chưa nghĩa lý gì.
Ở Mỹ thì vật chứng kiểu này chỉ mới là đầu mối để tiếp tục cuộc điều tra.
Ở Ấn Độ thì trong vụ này lại đủ là cơ sở buộc tội bị cáo.
Còn ở xứ CSVN thì khi Bác Hồ yêu Võ Thị Sáu và giết Lê Hồng Phong thì cũng đâu có sao.