Bài này mà được dịch ra nhiều thứ tiếng để đưa lên báo ngoại quốc thì cả TG sẽ phải......rùng mình.
Chẳng có chính quyền nào mà lại đi lấy một đội bóng cỏn con để làm thí dụ điển hình để thúc đẩy kinh tế, kỷ luật, tình đồng đội v.vv. Điều này làm cho 90 triệu dân Việt thấy rõ ràng thêm sự dốt nát của cái đám gọi là lãnh đạo lèo lái vận mệng đất nước như thế nào.
Cả đội ngũ cán bộ, đảng viên, côn an bao nhiêu triệu người phải noi gương và học tập theo những cầu thủ tí hon trong đội banh. Như vậy thì tụi này ngoài núp trong quần chúng thì còn biết làm gì nữa?
|