Phải công nhận dân VC rất là có lòng. Chỉ cần một người thân về nước thì ít nhất cũng có 10 người hoặc hơn ra đón. Tuy nhiên, khi người thân rời Việt Nam để trở về mái ấm của họ thì hầu như không có ai đưa ra phi trường. Đó cũng là lý do tại sao VC luôn đưa lên những hình của khu Arival mà không bao giờ đăng lên hình ảnh ở khu vực Departure.
Để giải thích việc này thì một trong những người trong nhóm đi dón người thân bảo như thế này:
"Khi mới về thì làm gì cũng có chút quà cáp, cho dù là bà con xa hay gần. Không nhiều thì ít cũng được chai dầu xanh hiệu con Ó. Khi đi thì còn gì để biếu với tặng, đưa tiễn để làm gì chứ"
Sự mặn mà trong phút chốc là phủ phàng như thế đấy. Tuy nhiên đó là sự thật 100%
|