Quote:
Originally Posted by dingdon
Nói chuyện vô duyên vậy mà cũng nói ra lời được.
Nhìn bức ảnh dù tro cốt của ai, mình cũng phải trân trọng một chút.
Không lẽ tro cốt của mẹ mày hay bà cố nội của mày? nếu không làm sao mày biết là chưa chắc vợ của ông.
Theo lời Chasidy, 14/2 năm nào người đàn ông này cũng đưa vợ đi ăn trưa ở nhà hàng.
|
1- ở nước văn minh, tro cốt người chết chỉ để trong hũ kín, ký gủi tại nhà quàn, hay chùa hoặc nhà riêng. Luật không cho đem ra nơi công cộng đông người như nhà hàng, vì ảnh hưởng và không tôn trọng đến khách hàng xung quanh.
2- theo hình ảnh, giống như 1 chai rượu trong giỏ và những tấm thiệp xung quanh.
3- chỉ có tro cốt dòng họ tổ tiên nhà mày đem ra đầu đường xó chợ bày trò cho thiên hạ rủa !!!