Quote:
Originally Posted by weekends
DM... Lũ ba que đần độn "đào ngũ trước địch quân" mang đất đai dâng hẳn cho địch thì có con cặacccc gì mà "bàn" với "luận".
Nhưng không phải vì lũ đốn mạt bay mà tao từ chối đàm đạo với các bồ có não bộ đàng hoàng.... Hehehehe...
Well, Xứ Việt cũng nuốt chửng đất Chiêm Thành.... từ thế kỷ 16, 17 tới giờ. Có đầy bằng chứng xác đáng đó. Đất miền Nam cũng đéo có phải của mình. Vậy tụi nó đòi, rồi mình mang trả cho tụi Khmer nghen, được không? 3 chữ thôi: KHÔNG, KHÔNG và KHÔNG... Đòi à? Uýnh thấy mẹ bay luôn chứ lị!!!
Bởi vậy, Hoàng Sa, Trường Sa là đất tranh chấp giữa nhiều quốc gia cũng vậy... vì lí do lịch sử... Chỉ có lũ ngu xuẩn đần độn bưng bô chệt mới đòi phát động chiến tranh mà phần thua chắc chắn về mình. Tụi VC nó không ngu xuẩn như lũ ba que, to tell the truth. Nó sẽ hi sinh khi sự hi sinh đó là cần thiết, có tính toán (calculated risk); chứ không phải đẩy tụi Ngụy Văn Thà ra nướng ngoài đảo rồi tung hô "anh hùng".... ĐÉO!
|
Chó điên VC sủa bậy, đáng đem đi thui rơm làm nhiều món cẩu nhục, cúng bác cáo hồ tại lăng Ba Đình rùi kêu 16 con khỉ Trường Sơn tới xơi cỗ cẩu nhục nhé.....ha...ha...ha ....
Đối với VC nói nhiều chi cho mệt, 99 triệu dân Việt yêu tự do, hễ ra đường gặp thằng VC nào là cứ trảm thằng đó, một tháng là trảm hết 1 triệu thằng VC, như vậy là xong thôi...ha..ha..ha..
Nói dối “trắng trợn” vô liêm sỉ đến như thế, không có ai có thể so tài với đảng Cộng Sản Việt Cộng!