Mỹ đang hạn chế bớt các du học sinh cá tra ăn phân vô biên giới nước mình đó mà.
CSVN hầm vụ này lâu lắm rồi, tuy rằng bên USA chơi láu cá dìm hàng VN thật, nhưng cá da trơn cũng là sản phẩm nội địa của USA nên phải bảo vệ nước mình trước đã, dù là có cơ may dính dấp đến pháp luật.
CSVN kiện cho thắng đi rồi mới tính, dù sao thì sự việc cá basa giữa hai nước cũng đã mười mấy năm qua và còn trước mắt thêm không biết bao nhiêu năm nữa. Không có luật bồi thường ngược vào quá khứ thì USA sẽ ít nhất là có lời trọn khoảng thời gian đó, mấy tên Mẽo tính hết cả rồi. Và nếu CSVN có kiện thắng thì Mỹ cũng chỉ nhập ngạch ở mức minimum thì bất quá cũng chỉ là kiện "gỡ ghẻ" mà thôi.
Muốn kiện thắng còn phải qua cái ải hàm lượng thủy ngân nữa, CSVN giải quyết chuyện đó đến đâu rồi? Cứ để lên sát mức tolerance mà đòi bán cho người ta?
Đến đó thì phải coi chừng! Hễ có chút "sự cố" chưa đáng gì là Mỹ đã "canh me" trả về toàn bộ cá nhập thì lãnh đủ, ầm ỹ lên news cho mang tiếng, rồi sẽ lại có thêm chục năm trôi qua.
Bán hàng qua phân xử của tòa án thì người ta sẽ rình đưa mình lại tòa án mà thôi, Mỹ là chúa đảng nghề đó mà.
Buôn bán vui vẻ thì sẽ đúng luật, còn buôn bán ép luật thì chưa chắc gì vui vẻ, đừng cố gắng quá nha các bác Trường Sơn!
Nhưng nói vậy thôi chứ Việt Cộng Trường Sơn cũng đâu phải là không hiểu các chuyện đó, hiềm vì các bác du đãng của Đảng có hàng trong tay, cần phải tuôn ra cho nhanh gom lợi cá nhân, tính toán thông thương lâu dài không thể nằm trong tầm nhắm của họ.
Xem như Brazil cũng bị tương tự, tuy số lượng cá rất lớn nhưng rồi họ vẫn im lặng vui vẻ làm marketing khắp nơi... từ từ bán sạch từng năm một!