Quote:
Originally Posted by cha12 ba
Ông Phạm Sâm là người lính cùng tiểu đội với liệt sĩ lấp lỗ Châu Mai Phan Đình Giót...
Mấy thằng này nhào lên lô cốt bị bắn chết chứ lấp ....con bà nó.
Con Sáu khùng cũng thành liệt sĩ Võ Thị 6
Mụ răng hô Lý thị Năm bị bắn bể mắt, bể bụng còn vác 20 tấn gạo về căn cứ, không biết chữ mà học 3 ngày biết ba ngoại ngữ...Miên, Lào, Vẹm...
Ng V Bãy học 7 ngày lên 7 lớp lấy tay che lỗ đạn khi đang lái máy bay....
Lê Văn Tám...châm lữa vô mình rồi chạy.....vô tới kho xăng ...nổ to hơn bom thằng Ủn!!!
Còn nhiều nữa...bótay Vẹm
|
chắc thằng phạm sâm này lúc đó đuợc cử lấp lỗ .. nhưng lúc đó thằng phan đình giót đứng kế bên bị thằng sâm này đẩy vô , cho nên bây giờ làm chó cũng không xong .. hahahaha

:haf ppy: