Quote:
|
Nhưng trong lúc đánh Ô Mã Nhi, ông cũng bị quân Nguyên đâm trộm từ phía sau vào lưng.
|
Trong lúc chiến tranh hỗn loạn, hở ra là chúng đâm liền chứ có gì đâu mà trộm hay không.
Tướng lãnh hay quân sĩ gì thì cũng có trách nhiệm tự bảo vệ mình và người của mình.
Đây là gươm giáo loạn lạc sa trường, không phải do phe địch bày trò dơ bẩn, thử chờ 800 năm sau đi rồi mới thấy Việt Cộng dơ bẩn như thế nào.
Không lẽ "expect" quân địch phải báo động, kêu tướng của ta quay mặt lại để đâm vô ngực?
Đang đánh nhau, thử như Ô Mã Nhi hay Tích Lệ Cơ Ngọc mà hở lưng ra thì sao? Thì cũng phải cho quân ta đâm một phát trí mạng vô đó để cứu dân mình chứ đâu có thời gian mắc cỡ chờ đợi được.