Dân huyện "cờ máu", ý lộn, cờ đỏ, giàu quá hén. Đi coi ca nhạc mà đứa nào cũng đeo dây xích vàng ròng... bị cướp giựt là đúng rồi !
Nè, biết ai cướp hông ? công an chứ ai dô đây, hông thảy ra trăm triệu tiền bảo kê thì nó cướp cho đủ vốn. Xứ "cờ máu" mà, lol...
Để rồi coi, vụ này kéo dài cho chìm xuồng. Dân vc được bác và đảng dạy 1 bài học : Đi coi ca nhạc mà có ca sĩ hải ngoại thì lên sân khấu la mất vàng để ca sĩ "đền" cho. Chuyến này làm giàu trên đầu đám ca sĩ hải ngoại, yé...
Nói nhỏ nghe nè, ca sĩ Như Quỳnh nhờ nổi tiếng mà giàu lắm đó, có mần ăn gì hông bà con cờ máu....