Nhiều người Việt hách dịch qua Mỹ lâu rồi có cơ ngơi cuộc sống thoải mái một chút, thì quên đi là họ cũng là người di cư (không hợp pháp, như vượt biên).
Họ ngay từ những ngày đầu tiên cũng nhận sự trợ giúp hàng tháng có khi hàng năm của chính phủ Mỹ (vào lúc đó người Mỹ cũng đã nói những câu khó nghe và miệt thị người Việt mình vì cho là gánh nặng cho đất nước Mỹ) chắc họ đã quên?
Hay họ cho là họ là người di cư "hợp pháp" nên họ cao cả hơn những người di cư "bất hợp pháp"?
Xin nhớ: di cư "hợp pháp" hay "bất hợp pháp" khi gặp những người kỳ thị bản xứ thì cũng bị chúng nói vào mặt "Go back to where you came from". Con cái của những người đó cũng sẽ chỉ được gọi là "Asian American" dù là thế hệ nào đi nữa.
Chuyện để suy ngẫm ...
|