VC luôn giỏi bằng miệng và đánh trận trên mép môi. Đến bây giờ mà vẫn cứ mang ngày 30-04-1975 ra làm đề tài chiến thắng, trong khi đó thì suốt 43 năm dài đăng đẳng, người dân luôn sống trong sự nghèo đói và căm phẩn. Như vậy thì chúng đã chiến thắng được gì ngoài chuyện vơ vét tài sản của miền Nam?
VC luôn bảo rằng VN hôm nay là nước phát triển nhanh nhất trong vủng Đông Nam Á, trên thực tế thì còn thua xa Campuchia của ngày hôm nay và đi sau Thái Lan vài chục năm là ít. Phát triển mà chúng đề cập đến là mở cửa cho TC vào làm chủ mọi ngành nghề. Phát triển mà chúng nói đến là bán sạch đất nước cho đám giặc ngoại xâm TC. Và phát triển mà chúng nói là hàng năm phải tuyển vài trăm ngàn người đi làm nô lệ lao động và nô lệ tình dục khắp nơi trên TG.
Định mệnh của VN đã được đặt để là làm nô lệ cho giặc Tàu từ khi CSVN lên cầm quyền. Một đất nước mà chỉ có thề sống bằng cách dựa dẫm vào tiền cứu trợ của TG hàng năm thì người dân chưa từng bao giờ dám nghĩ đến hai chữ "Tương Lai". Độc lập, tự do và hạnh phúc giả tạo của chúng đã giết đi bao nhiêu nhân tài của đất nước và đã hại không biết bao nhiêu nhà trí thức có khả năng cống hiến cho nước nhà. Đã có khi nào VC biết nói thật trước người dân và đã có khi nào chúng dám công nhận sự thật trước người dân?
Bóc phét, gian manh, xảo trả, lường gạt, dã man và tàn ác mãi luôn là chính sách chăn dân và trị dân của CS quốc tế nói chung và CSVN nói riêng. Người dân còn chọn kiếp sống "Thấp Cổ Bé Họng" để làm lý do không đứng lên chống lại bạo quyền thì tương lai của những thế hệ sau đời đời vẫn mãi là kiếp "Nô Lệ" cho Tàu ngay trên Quê Hương mình.
|