Cám ơn bro. Gibbs thật nhiều!
Nhìn lại đoạn phim mình cứ tưởng như vừa xãy ra ngày hôm qua.
Biết bao nhiêu xương máu đã đổ, cuối cùng chẳng nhận lại được gì cả.
Là người đi sau, chúng ta rất có lổi với vong linh của tiền nhân, những anh hùng đã đổ máu để đổi lấy sự bình yên và no ấm cho mọi người dân miền Nam này.
Tiếp theo đây lại thêm 1 trang lịch sử mới được mở ra, nhưng lần này với sự suy nghĩ đầy ''mưu lược'' của bọn khỉ Trường Sơn, việc bàn giao cả đất nước này (chứ không phải chỉ là miền Nam như trước kia), sẽ không có một giọt máu anh hùng nào đổ ra nữa!
Không biết các bậc tiền nhân, cũng như những vị anh hùng của chúng ta ở dưới suối vàng, có được mĩm cười với sự hy sinh của họ hay không?!!!

