04-30-2018
|
#2
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Không thể nào tìm được đâu. Bố của mình cũng đã chết ở trại tù HLS này và được chôn cất bởi một vị BS. Chính ông ta đã về thông báo với gia đình sau khi bố qua đời hơn 2 năm.
Tụi VC chó đẻ không hề thông báo cho đến khi người nhà biết tin và đến tận trụ sở của chúng thì chúng mới chịu cho biết sự thật. Vậy mà ở nhà cứ thường xuyên gởi quà thăm nuôi và chúng cứ nhận đều đều. Tiền thì nhét vào đáy lon sửa Guigo và bên trên là chà bông, ruốt và cứ hy vọng là bố sẽ nhận được.
Sau này thì người nhà và vị BS đã chính tay chôn cất bố cũng thuê xe ra đó và thuê luôn cả những người dân ở đó để phụ tìm kiếm hài cốt, nhưng chỉ là vô vọng. Đất lỡ, sạt sau nhiều năm thì chẳng còn gì để có thể nhận ra là nơi nào. Đứa em út vẫn không chịu bỏ cuộc nên cũng trở lại thêm vài lần, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua. Nếu tìm được bộ hài cốt thì cũng chưa chắc đó là của người thân, vì quá nhiều người chết ở nơi đó. Thảm cảnh trại tù HLS nếu kể ra thì có lẽ thật khó nói hết. Nói một cách khác, nơi đó là địa ngục trần gian. Thấm thoát cũng đã đúng 40 năm từ ngày bố qua đời đến nay. Hy vọng cũng đã không còn nữa. 
|
|
|