Quote:
Originally Posted by laingo10
Bước chân vào đất Mỹ tại Minneapolis, Minn vào giữa thập niên 70, tôi vừa học ft và đi làm pt. Nói ra thật xấu hổ, gia đình tôi không đủ tiền để mua thực phẩm sau khi trả tiền nhà hàng tháng. Cũng may thay có một nhà thờ Tin Lành sáng thứ bảy nào cũng phát đồ ăn cho người nghèo/homeless. Sáng thứ bảy nào tôi cũng xếp hàng để lãnh thức ăn về cho gia đình. Nhà thờ bảo trợ cho gia đình tôi thì họ chỉ giúp 3 tháng đầu tiên tại Minn, sau đó thì mình phải tự túc lấy.
Tôi đã nắm trong hoàng cảnh đó, cho nên tôi hiểu được!!!
|
Cái đáng là, ông bạn vẫn cố nhớ để tự nhắc mình phải đối xữ với người cần sự giúp đỡ ra sao, đúng không.
Nhưng có hàng tấn người (trong forum này cũng không thiếu) có lẽ có "short memory" hay là họ không muốn nhớ tới những ngày họ mới tới đất nước này.
Cám ơn ông bạn đã chia xẻ câu chuyện của ông. Chuyện của tui thì bi đát hơn nhiều, nên thôi giữ trong lòng

.