Quote:
|
Cùng ngày, Hitler biết tin đồng minh phát xít người Italy Benito Mussolini bị hành quyết. Ngồi trên ghế sofa cạnh nhau trong phòng khách dưới boongke, Hitler và vợ đã cùng uống thuốc độc cyanide tự sát. Ông ta cũng được cho là tự bắn vào đầu mình.
|
Bao nhiêu bài viết về các ngày cuối đời của Hitler, hắn trú ở nơi này, hắn ngụ ở nơi kia, uống thuốc độc chết trên sofa, tự bắn vào đầu chết trên bàn giấy, vv...
Có bài còn bịa luôn về Hitler nghĩ gì, rất lo sợ, rất bình tĩnh, dễ nổi quạu la hét, trầm lặng không nói câu nào, nghe tin Mussolini chết thì Hitler hoảng hốt muốn té, hoặc nghe tin Mussolini chết thì Hitler vẫn tỉnh bơ, có bài thì viết Hitler không biết Mussolini chết...
Nhưng rốt lại thì vẫn không thể biết được binh tướng Nga Sô hay Đồng Minh nào là kẻ cuối cùng tiến vào chỗ ở của Hitler, không có ai nắm được những chi tiết cuối cùng cả.
Nhiều bài thì viết rằng Hitler nổi lửa đốt nơi đó rồi mới tự tử, nên chỉ còn lại tro đen và hộp sọ có lỗ đạn! Hitler đã giận dữ đập phá rồi cũng phải tiêu đời. Thực ra thì với đống tro tàn đó sức mấy mà tên tác giả biết Hitler có giận dữ đập phá cái gì hay không...