Quote:
Originally Posted by nldy
mấy người trong hình thấy ai cũng béo mập, không gầy ốm lem luốt như mấy đứa trẻ bán vé số ở vn.
Lúc người Việt vượt biên người nào cũng "gầy ốm lem luốt như mấy đứa trẻ bán vé số ở vn"?
mấy người này không biết họ phải trả bao nhiêu tiền để có xe chở tới đây?
Cũng không ít hơn tiền mà người Việt phải trả cho chủ tàu để được lên tàu vượt biên.
họ cùng nói tiếng "mễ"
Không có tiếng "Mễ", chỉ có tiếng "Spanish" (là ngôn ngữ của hầu hết nước ở Trung Mỹ và Nam Mỹ).
và nước mễ cũng đâu có độc tài đàn áp ai đâu, đã tới rồi sao không xin tỵ nạn ở mễ cho khỏe?
Thì cũng hơi giống như khi người Việt vượt biên rồi đến một nước gần đó (Malaysia, Phillipines, ...). Những nước đó cũng đâu có độc tài đàn áp ai đâu.
Nói gì? Những nươ'c đó không cho nhập cư hay tại không muốn nhập cư ở những nước đó?
Oh ... thì những người tị nạn (gốc Trung Mỹ trên cũng nghĩ vậy thôi). Mexico không cho họ nhập cư hay là họ không muốn nhập cư ở đó
|
You asked. So those are my answers.