Người VN ta có rất nhiêu nhà phát minh tài năng dù họ không có bằng cấp tương ứng nhưng với tinh thần học hỏi, tìm tòi và sáng tạo,họ đã tạo ra nhiêu máy móc, vật dụng tân tiến như là tàu ngầm mini máy cày,máy bơm nước và rất nhiều máy móc xử dụng trong công và nông nghiệp đặc biệt gần đây có những sáng tạo về máy bay trực thăng, xe hơi điên...tuy răng những sáng chế này không phải là mới mẻ gì mà đa số là do tìm tòi, học hỏi từ mạng xã hội, tài liêu kỷ thuật ngoại quốc nhưng thật là những cô gắng vượt bực và tài giỏi của những cá nhân này mà có.
Đang tiếc là họ đang sống trong một nước mà có 1 thành phần khoa học kỹ thuật rất là năng nỗ (NĂNG NGHĨA LÀ HAY, CHUYÊN CÒN NỔ LÀ BỐC PHÉT). Về mặt này đảm CSVN rất chuyên nghiệp nên mỗi khi có phát minh nào ra đời thì họ sẽ ào ào đến và đưa ra nhiều luật lê, đòi hỏi đê chứng minh rằng chỉ cô họ mới là tài giỏi, cô đủ trình độ để xác định và nghiệm thu, cho phép những sản phẩm này được thử nghiệm hay đưa ra thị trường. Nhờ vây nên VC mới cô tàu ngầm chỉ biết lặn trong hồ nước, máy bay trực thăng nằm trên mặt đất, xe hơi điện nằm trong sân phơi lúa...
Nhờ vậy nên bây giờ một con ốc cũng không chế tạo được trong khi những nhà chế tạo này đã và đang chế tạo và xuất khâu tâu lặn mini đó qua những nước láng giêng như tàu ngầm thì qua singapore,Thailand, xe bọc thép thì qua cambodia...
Một lũ ngu đang lo tới chuyên bắn hạ hỏa tiễn Tomahawk bằng súng đại liên, nên đâu thèm để ý lắm gì đến những khoa học kỹ thuật nhỏ nhoi này!!!!
Thật là NĂNG NỔ.
|