Wow, chuyến này Mỹ chạy mất là đúng rồi. Bị kho bomb nổ cũng mấy thằng cộng sản này phải chạy chứ.
Chắc là hạt hướng dương ở Mỹ lên bằng giá vàng quá, hihihihi.
Tội cho mấy thằng hồi giáo, ăn đồ TQ sau này không biết tại sao mình chết nữa. Mấy giờ đồ TQ không bán vào Mỹ nhiều như thời trước nữa, nên nó đem bán cho VC, hay là nước nào muốn theo nó. Nó cho ăn đồ độc, sau này nó bán thêm thuốc trị ngộ độc nữa,hihihihi.
Thằng VC là thằng rãnh nhất về vấn đề này, nhưng vì lợi của nó, nên dân chết dần chết dần vì thuốc độc của anh đàn anh TQ.
|